Nguyễn Thị Định

GÓC CHÊ MẠNH
Đọc trên địa chỉ ăn ngon HN lẩu bạch tuộc ở 33 Nguyễn Thị Định, thèm quá nên canh nãi cuối tuần đi ăn và thất vọng kinh khủng. Nồi lẩu đc giới thiệu 289k/ nồi 3-4 người ăn mà chỉ có 1 đĩa gồm 3 cái râu bạch tuộc bé tẹo, và động lạnh, ăn dai nhách. Đĩa rau có nấm vs rau muống, rau cải lèo tèo vài cọng. Mình p gọi thêm 1 đĩa nữa vì sợ any đói. Và cuối cùng thì a í vẫn p lấp dạ dày bằng gói mì tôm. Tổng bill 400k. Và 2 đứa p ra đi ăn bánh xèo lấp bụng. Lẽ ra p đi ăn bánh xèo từ đầu 150k 2 đứa ăn vừa no vừa ngon lại k bị ức chế...
Đây là ảnh trên mạng và hiện thực:(( xem tiếp
Làm ở Nguyễn Thị Định nên ngày nào em cũng đau đầu nghĩ chuyện hôm nay ăn gì. Chắc achi nào ở khu này cũng biết toàn quán Hàn với cơm văn phòng, mà em lại không thích ăn cơm thế nên giờ tìm được quán này thì ưng lắm.
Phở gà nước trong, thanh ngọt, không thể thiếu xíu lá chanh cho thơm. Em mồm gỗ nên ăn tuốt chứ không phân biệt được có mì chính hay không. Chỉ biết ngon, thêm tí dấm tí ớt là húp tì tì=)) da gà giòn lắm phần thịt trắng cũng ko bị bã nhưng trông thái miếng dày thô kệch ghê=)) muốn ăn phần nào cũng có nha đầy đủ trứng, tràng, tụy, đùi, cánh,... em ăn bát bt có 30k thôi
Quán đông lắm tấp nập người ra người vào, được cái có 1 chị chuyên đứng sắp xếp chỉ cho nhân viên bàn nào vào trước nên cũng kp đợi lâu ạ.
Phở gà ta - em ko nhớ số bn NTD, nó ngay cạnh phở cuốn Hương Mai ấy. Bán sáng. xem tiếp
Bún đậu ULSA
Lạnh thế này tớ chỉ thích ăn bún đậu chỗ nào mà ngồi ngay bếp người ta làm thôi các cậu ạ. Bún đậu cổng trường Lao động Xã hội tuy ngồi vỉa hè nhưng sạch với ngon cực kì ý. Cô ấy rán đậu và đun mắm ngay tại chỗ, mỗi người 1 cái ghế và khay ăn như hình. Có suất 12k là bún đậu nem, chỉ đậu hoặc nem, 15k thì có đậu chả hoặc nem chả, 20k thì gọi thế nào cũng được Ăn mắm tôm ở đây cảm nhận nó rất và vừa vặn để chấm, thêm 1-2 lát ớt tươi thì tuyệt luôn ý. Ai k ăn mắm tôn thì có thể ăn mắm thường hoặc muối , rau sống cũng rất tươu và sạch. Được cái trên đường Trần Duy Hưng không bụi, cũng k có tắc đường bao giờ nên ngồi vỉa hè rất là thoải mái luôn, mùa hè gió mát, còn mùa đông bếp than ấm áp. Lần đầu tiên cô ấy làm cho t suất 15 mà ăn no căng bụng, lần sau gọi suất 12 cũng chỉ bớt đi ít đậu với nem, nhưng cô lại cho nhiều bún hơn chút để ăn k bị đói.
Buổi trưa cô bán ở sân sau toà nhà Euro window (ngõ 1 Nguyễn Thị Định), tối thì bán ở chỗ cổng trường LĐXH ý ạ xem tiếp
Phở Cuốn Hương Mai - 23 Nguyễn Thị Định
Đây là lần thứ 4 5 gì đấy ăn ở đây vì cơ bản là gần nhà mình, bth m hay ăn ở Ngũ xã nhưng hnao lười thì qua đây.
Nhưng phải nói là hnay ăn cái phở chiên phồng này siêu siêu chán ạ.
Phở chiên phồng bth ăn ở Hồ Tây thì đẫm sốt, ăn hết mà vẫn còn thừa sốt. Nhưng ở đây thì không. Sốt tính ra dc khoảng 1 chén. Phở cuốn thì thịt bò thì khô ăn cảm tưởng như mình là con bò xong đang nhai rơm. Nhân viên thì như buồn ngủ.
Ôi nói chung là đang ngồi ăn mà chán quá nên phải viết đôi dòng review với quí vị.
Ngắn gọn vậy thôi, chung quy lại là không đáng đồng tiền bát gạo.
Cảm ơn các bẹn đã đọc bài review nhạt như nước chấm phở cuốn HM của mình ! xem tiếp
• Ngất ngây 5 cảnh chùa đẹp nao lòng quanh Sài Gòn •

Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy trong lòng trống rỗng, buồn chán . Hay đơn giản bạn muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để quên bớt những nhọc nhằn , phiền muộn cho lòng mình an yên hơn . Hãy thử lên xe dạo 1 vòng quanh Sài Gòn và tham quan 5 ngôi chùa xinh đẹp nổi tiếng ở Tp năng động này . Tài chắc rằng ngoài việc quên đi những phiền muộn đang vướng bận bạn còn có những tấm hình cực chất k thua gì bạn đang lạc giữa trời Hongkong1 hay Đài Loan2 đâu
Tài vừa dạo nhẹ quanh 5 chùa rất đẹp và thú vị vs nhiều tấm hình khá “truất” . Bên dưới T có hướng dẫn đường đi từng nơi cho các bạn muốn trãi nghiệm nhé . Rất dễ đi mà k mất nhiều thời gian đâu thử xách xe lên và đi đi , bạn sẽ thấy yêu thêm cuộc sống của mình hơn đấy .
1- Chùa Bửu Long Q9 : Bạn sẽ có cảm giác ngỡ ngàng khi bước qua cánh cổng để tiến vào chùa Bửu Long, bởi nơi đây sở hữu một vẻ đẹp không giống với bất cứ ngôi chùa nào bạn từng thấy ở Việt Nam . Với kiến trúc chùa mang hơi hương Thái , hẳn sau khi chụp những tấm ảnh ở đây mọi người sẽ tưởng bạn vừa có 1 chuyến du lịch Thái về đấy
Cách đi:
Đi từ hầm Thủ Thiêm
- Chạy thẳng đại lộ Mai Chí Thọ.
- Rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Định, chạy khoảng 700 m quẹo trái vào đường Nguyễn Duy Trinh
- Chạy hết đường Nguyễn Duy Trinh sẽ là đường Nguyễn Xiển, nhưng ở quận 9 có 2 đoạn đường tên là Nguyễn Xiển nên bạn cứ tiếp tục chạy thẳng cho hết đường này rồi sau đó rẽ tay phải, chạy khoảng thêm 3km nhìn bên tay trái sẽ thấy đỉnh tháp là đến nơi .
——————
2- Chùa Ngọc Hoàng là tên thường gọi của Điện Ngọc Hoàng, tên chữ là Phước Hải Tự (người Pháp thì gọi là chùa Đa Kao); hiện tọa lạc tại số 73 đường Mai Thị Lựu, quận 1 . Ngôi chùa này nổi tiếng rất linh thiêng để cầu duyên, cầu con . Nơi đây mang hơi hương chùa kiểu Trung Hoa .
——————
3- Chùa Ôn Lăng : 12 Lão Tử , p11 , Q5 . Hay còn đc gọi là Quán Ôn Lăng , chùa Quan Âm hay chùa Ông Lào; là một ngôi chùa của người Việt gốc Hoa, đến đây ngoài cầu an lành , thuận hoà công việc , sức khoẻ . Bạn còn có thể xin những lá bùa bình an may mắn theo tuổi và năm sinh của mình .
——————
4- Chùa bà Thiên Hậu : 710 Nguyễn Trãi , p11 , Q5 . Chùa Bà Thiên Hậu còn được gọi là chùa Bà Chợ Lớn, tên chữ Hán là Thiên Hậu miếu, người Hoa gọi là Phò Miếu. Do bên cạnh chùa có Tuệ Thành Hội quán là nơi quy tụ của nhóm người Hoa Quảng Đông, nên chùa còn được gọi Tuệ Thành Hội quán
——————
5 - Hội quán Nghĩa An - 676 Nguyễn Trãi , p11 , q5 . Nơi này mới đx trùng tu xây dựng lại nên rât rộng và đẹp tha hồ tham quan và chụp ảnh.
—————
Tips : Vì chùa Bửu Long xa trung tâm nhất( cách trung tâm 20km) nên các bạn tranh thủ đi vào sáng sớm cho mát mẻ . Sau đó đên chùa Ngọc Hoàng rồi hàng loạt chùa ở khu Chợ Lớn Q5 . Các chùa này đều có nhiều góc chụp thần thánh . Nếu bạn chịu khó dạo quanh và sáng tạo , bộ nhớ đt bạn sẽ k đủ để chứa hình đẹp của các bạn đâu kk
Còn chần chừ gì nữa lập team vừa đi chùa cầu an vừa chụp vài chiếc hinh truất truất sống ảo nào !
xem tiếp
{GỐC CHÊ}
chào mn, chuyện là tối ngày 30/4 cả nhà mình đi ăn ở lẩu Kê địa chỉ 39 Nguyễn Thị Định ăn được vài miếng củ đậu thì vớ phải quả C*T CHUỘT , thực sự lúc đó đồ ăn ra chỉ thấy rợn ng. chưa hết ạ, cả nhà mình đi 7 người gọi 1 nồi lẩu cua đồng (vì chiều có ăn đồ nướng rồi) nhân viên chắc thấy gọi ít nên gọi gì cũng ì ạch, ngồi ngay gần chổ phục vụ mà gọi mãi mới mang ra. lúc gọi thêm bánh đa còn cạnh khóe "sao gọi lắm bánh đa thế"??? wtf mình ăn trả tiền chứ có xin xỏ gì nhà nó đâu. may nhà mình hiền đấy với có sinh nhật nên cũng k làm to chuyện
tổng thiệt hại 1 nồi lẩu hết 700k (1 đĩa rau nhúng lẩu được 2 gắp 50k đấy ạ ) xem tiếp
Nhà hàng Hàn Quốc ở ngã 3 Nguyễn Thị Định -hoàng Ngân (mình ko nhớ tên quán) nếu đi từ đường Trần Duy Hưng vào thì quán ở bên tay phải đoạn ngã 3.
Món ăn chán dã man, mì đen thì ăn nhạt toẹt mặc dù đã trộn các gia vị vào, sợi thì bở; miến lạnh thì ko khác gì ăn rơm khô, ăn 2 miếng ko thể nuốt nổi nữa. Cơm trộn thì lạnh ngắt, nhạt thếch. Nói chung là rất chán. Giá thì đắt dã man. Chờ gần 1 tiếng mới thấy nhân viên mang đồ ăn ra, đói hoa hết cả mắt.
Ko bao giờ quay lại đây ăn nữa
i xem tiếp
( góc kiểm chứng )

Vầng. Các bạn khen quá trời khen bún hs có càng cua 40 Hoàng Cầu mới làm 1 con nghiện bún hs như mình phải xách ngay mông đi thử.
Và cảm nhận của mình là :
- Phục vụ : cô chủ quán có đon đả thật NHƯNG mình ngồi ngay bàn ngoài cùng và chăm chú xem cô lm bún. Cô ý k hề đeo găng tay luôn . K găng tay bốc bún, k găng tay bốc tôm cá..... Và sau đó cô vẫn làm thêm ti tỉ thứ việc khác mà t k hề thấy dấu hiệu của việc rửa tay
- Đồ ăn : sao các bn review có nào đậu nào bề nào mực... Mà thề, hnay mình ăn cố bới mãi k thấy 1 con bề bề nào , đậu cũng k luôn, mực càng k ( lúc mình ăn là 6h30 tối và t vẫn thấy bề bề chỗ lm bún ). Cá ăn bở, k thấy vị giòn cá rán luôn.
- Nước dùng : nhạt nhẽo, k chua k cay. Chưa thấy ở đâu nc dùng hs nhạt vậy luôn.
Bonus : hnay k có càng cua mà thay vào là 1 con cua nhỏ ( chả thấy thịt đâu )
Chẳng có nhẽ t vào nhầm quán ?
Tiện review cho các bn quán bún cá dưới chân cc N6D Nguyễn Thị Thập - Cầu thang 1 ( ảnh bên phải ) :
- Nước dùng vừa vặn ( ăn nhạt thi hơi đậm ), cá rán chín tới, ăn vẫn thấy thịt cá ( nhiều chỗ rán giòn rụm k thấy thịt luôn )
- Đặc biệt là có dọc mùng ôi ăn hợp kinh khủng luôn
- Giá 30k / bún cá. 35-40k bún bò + cá
Quán chỉ mở đến trưa thôi ạ. Mình làm ở Nguyễn Thị Định mà trưa nào cũng đi bộ sang ăn xem tiếp
REVIEW CHUYẾN ĐI QUY NHƠN CỰC NGẦU.
PHƯƠNG TIỆN
Mình với gia đình về Quy Nhơn với chuyến bay Vietjet lúc 7h15 sáng mình đi khoảng 1h45 phút mới đến Quy Nhơn.
Book xe trước 1 tuần khi đi chơi để tiện đón về Khách Sạn và hôm sau đi Tour luôn.
Sân bay về nhớ ghé thăm Chùa Thiên Hưng đẹp vô hồn cực lạc lối về. Tháp Đôi - Ghềnh Ráng Tiên Sa - Mộ Hàm Mặc Tử trong TP Quy Nhơn nên để ngày hôm sau đi biển Kỳ Co - Hòn Khô rồi ghé Qua cho tiện.
NGHỈ NGƠI
Nhà mình đặt ở Khách sạn Hải Âu giá ngày thường từ 800k/đêm đến 1200k/đêm. Vào mùa Du Lịch giá khoảng 1500k/đêm đến 2000k/đêm.
Mình chia sẻ các bạn nên đặt phòng ở các khu vực trung tâm TP tiện cho việc đi lại và ăn chơi buổi tối.
Mình được biết có rất nhiều HomeStay giá rẻ tầm 300k/đêm đến 500k/đêm thôi.
ĐIỂM ĂN UỐNG
Ăn sáng bún rạm, bún sứa 20k quán Út Hạnh đường Nguyễn Tất Thành.
Ốc đủ loại đồng giá 15k đến 20k đường Tăng Bạch Hổ quán Thúy Kiều chiều tối.
Bánh hỏi cháo lòng quán Hoa Sen đường Nguyễn Tất Thành buổi sáng. Buổi chiều bánh hỏi thịt heo, bún đậu mắm tôm ở Diên Hồng.
Bánh canh Chị Út 10k, bánh cuốn 8k đường Ngọc Hân Công Chúa buổi chiều.
Nem nướng, chả cuốn 15k/đĩa ngã tư Trần Bình Trọng và Phan Bội Châu buổi chiều.
Bánh xèo tôm nhảy Anh Vũ, Gia Vỹ, Ông Hùng 21k/cái đường Diên Hồng buổi chiều.
Bánh bèo, bánh hỏi, bánh gói đủ bánh mà không nhớ tên bánhquán Bà Xê đường Nguyễn Tất Thành buổi chiều.
Fan các loại bánh giống ở Huế mình đi ăn ở An Nhật Gia Viên đối diện KDL Tháp Đôi.
Fan của cơm có thể ăn ở cơm niêu Hội An hoặc cơm niêu Mộc Viên đường Nguyễn Tất Thành & Cầu Hà Thanh 1, cơm nhà 1989 đường Mai Xuân Thưởng. Cơm gà giá văn phòng ăn ở Bảy Quán đường Mai Xuân Thưởng. Còn nếu ăn đặc sản gà thì ăn Gà chỉ Sáu Cao 1 khu Bông Hồng gần KDL Ghềnh Ráng.
Fan của các món nhậu đủ món có thể qua Nguyễn Thị Định, hải sản ngon cua ghẹ tôm Nhà hàng Liên Thành đường Xuân Diệu cả ngày.
Combo trọn gói rất nhiều giá 150k/2 người nhiều chỗ lắm nha. Còn nhiều mà chưa khám phá hết nha cả nhà.
LỊCH TRÌNH
NGÀY 1: ĐI ĐỒI CÁT PHƯƠNG MAI - ĐẢO KỲ CONGẮM SAN HÔEO GIÓTỊNH XÁ NGỌC HÒAKDN TRUNG LƯƠNGDL CỬA BIỂN.
Các điểm này ở Quy NhơnBình Định nhất định phải đến, phải đi hết vì cảnh quá đẹp, nước trong xanh veo véo, không khí khá yên tĩnh, đường phố ít xe và sạch sẽ nữa.
7h: Xuất phát đi qua Cầu Thị Nại vượt biển cách TP khoảng gần 10km, qua Cầu Thị Nại tới Đồi Cát Phương Mai mình chụp hình sống ảo trên đồi cát giống đồi cát ở Mũi Né nhưng thấp hơn.
8h30: Đặt tour đi Đảo Kỳ Co nơi đây còn gọi là Maldives Việt Nam. Bạn chọn cách đến đảo Kỳ Co, vé đi canô 2 chiều lặn ngắm san hô và ăn trưa 8 - 9 món hải sản 350k/người đến 370k/người, hoặc giá không ăn trưa 150k + vé vệ sinh môi trường đảo Kỳ Co 60k (giá này theo thời điểm). Đi canô khoảng 15 phút sẽ ra đến đảo Kỳ Co.
Hoặc đi đường bộ giá vé 100k/người vào cổng và hỗ trợ 300k đến 500k tùy theo số lượng cho nhà xe để đi lên dốc. Nhưng đi đường bộ View không đẹp và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nhưng không thiệt hại về người.Nước ở đây sạch cực, trong veo không tí rác nào, trên đó có vàng đen Titan đấy mình cũng mới biết đây thôi.
12h: Các bạn nên sắp xếp ăn trưa ở nhà hàng và nghỉ ngơi ở làng chài Nhơn Lý rồi chiều đi Eo GióTịnh Xá Ngọc HòaKDL Trung Lương luôn cho tiện đường xe chạy. Vé vào cổng Eo Gió 25k/người.
14h: Từ Eo Gió chạy thêm 7 km đến Khu dã ngoại Trung Lương người ta gọi đây là đảo Jeju của Việt Nam. Vé vào cổng 30k/người. Đi bộ xuống dốc để tắm biển ở bãi Cánh Tiên, có Xích Đu giữa biển nữa đó. Mọi người cũng có thể lựa chọn cắm trại qua đêm chỗ này.
16h: Đi đến KDL Cửa Biển vé vào cổng 20k/người. Nơi này cho các bé nhà mình sống ảo nhìn cũng đẹp.
17h: Lên ôtô trở về KS tắm rửa và đi ăn tối.
Các bạn nhớ đến Surf Bar 1 & 2 đường Xuân Diệu ngồi nhé, giá chỉ từ 20 - 50k mà View đẹp miễn bàn, ngồi ghế trên cát ngắm biển luôn. Có cafe Sblue nữa nhưng giá hơi cao.
Ngày 2: ĐI ĐẢO HÒN KHÔNGẮM SAN HÔCON ĐƯỜNG CÁT GIỮA BIỂNCHÙA PHƯƠNG MAIGHỀNH RÁNG TIÊN SAMỘ HÀM MẶC TỬTHÁP ĐÔI.
8h: Cũng theo con đường ra như đi Nhơn Lý, rẽ phải đi đến Nhơn Hải để đi đảo Hòn Khô. Giá canô đi ra đảo Hòn Khô khoảng 250k/người đến 270k/ người hoặc đi 2 đảo Hòn Khô & Kỳ Co giá 370k đến 390k/người cũng được tùy vào số lượng người đi của chuyến.
12h: Quay về nhà hàng tắm nước ngọt, ăn trưa và nghỉ ngơi.
14h: Trở về Thành Phố tham quan ở những điểm trong thành phố như KDL Ghềnh Ráng Tiên SaMộ Hàn Mặc TửTháp ĐôiĐi mua sắm làm quà cho bạn bè.
Toàn nào bánh ít, bánh hồng, chả ram tôm đất, tré, nem chua, chả cá, cá ngừ, mực một nắng, tôm đất sấy khô, cá cơm phơi sương, bánh đa nước cốt dừa, tổ yến, cá khô các loại ôi trời nhiều lắm ạ. Mua ở Phụng Nga hoặc Mận Khoa ở đường 61 & 58 Vũ Bảo.
17h: Lên ôtô về KS tắm rửa rồi lại tiếp tục khám phá các món ăn vặt, món nướng và nhậu. Ngày hôm sau ra sân bay.
CHI PHÍ
người, chưa tính chi phí đi máy bay ra và về, mua sắm đặc sản và phòng khách sạn.
Quy Nhơn còn giữ nguyên được vẻ hoang sơ chưa bị khai thác nhiều về du lịch hóa, nên các bạn xách balo và đi ngay thôi. Mọi người nhớ mang theo kem chống nắng và đồ bơi. Nghe nói mùa du lịch ở Quy Nhơn từ tháng 1 đến tháng 5 thời tiết dịu hơn tháng 6 đến tháng 10 thời tiết hơi nóng. Còn tháng 11 đến tháng 12 mưa và lạnh.
Như thường lệ, mong bài Review của mình có thể được tham khảo để chuyến đi của các bạn thú vị hơn. Sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc trong khả năng của mình.
Các bạn đi Quy Nhơn - Phú Yên liên hệ xe và tour các bạn này sẽ nhận giá rẻ và ưu đãi. Book trước 1 tuần thì rẻ thêm tý nữa. Tài xế thân thiện và nhiệt tình. Hướng dẫn viên tận tình và chụp hình cho mình suốt cả hành trình nhé mọi người.
Có cả đón sân bay Nội Bài - Quy Nhơn - Phú Yên nữa đấy.
Vì mình đã đồng hành cùng các bạn ấy rồi nên mình giới thiệu ạ. Đi du lịch như thế này mới chất không bị lừa tiền về dịch vụ trong chuyến đi của mình. An tâm để đưa gia đình đi chơi vui vẻ thoải mái hơn.
Book Xe 4chỗ --> 29chỗ: 0941.795.900 Bảo Anh
Giá từ 450k đến 3.000k tùy theo thời điểm, điểm đi tham quan, loại xe của nhà mình và phục vụ ăn đêm hay không.
Book tour đảo Kỳ Co - đảo Hòn Khô - đảo Cù Lao Xanh: 0969.404.143 Sika
Các bạn muốn đi đâu ăn uống rẻ cứ liên hệ các bạn ý. Vì các bạn này là người địa phương và làm dịch vụ cạnh tranh nên giá rẻ và hợp lý. Người làm dịch vụ có tâm và tốt bụng, nhất là nhà nào có em bé và người già, không tin các bạn cứ trải nghiệm. Mình đã đi và chia sẻ cho các bạn tham khảo nhiều hơn cho chuyến đi. Mình cũng chẳng mặc cả về giá nên book xe đi luôn phục vụ tốt mình tính thêm tiền típ cho bác tài uống nước thôi ạ.
Còn có Tour đi Phú Yên Gành Đá Đĩa đẹp lắmHoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Đạo diễn Victor Vũ đấyBảo Tàng Quang TrungKhu Sinh Thái Hầm Hô nữa nhưng mình không có thời gian để đi. Vì phải làm kiếm tiền
Mình cũng sẽ quay lại lần nữa để khám phá hết các điểm du lịch này. Các bạn đi nhớ Boss ảnh mình xem với nhé.
Đang hóng hóng đi nữa các bạn ạ xem tiếp
- ( Góc Khen ) - AJITHU
Lần đầu tiên e ngoi lên review sau bao ngày tháng Núp ở động. Tên quán Ajithu ( Quán Hàn Quốc)
- phục vụ: Nhiệt tình, 10/10
- Đồ ăn: ngon, vì chính ng Hàn làm, kim chi đến mấy đồ ăn kèm, canh củ cải còn dk free, hôm gì e ăn k biết gọi canh đậu tương khó ăn lắm, thịt đa số để tủ đông nhưng rất ngon, có cả lòng nướng và mantu, 9/10
- giá cả: quán này k dành cho bạn sinh viên hay ng đi làm thu nhập trung bình vì khá chát, 1 suất thịt heo 120k/200g là rẻ nhất, còn đâu toàn 200k trở lên, canh cũng 100k,cơm trắng 10k,Nhưng bù lại chất lượng tốt, e đi ăn 4ng mà hết 1tr2 toàn gọi thịt heo không thôi đấy.
- không gian quán ấm cúng chuẩn Hàn luôn,,chỗ để xe hơi chặt.
- địa chỉ : e biết ở Hoàng Ngân chỗ ngã tư Hoàng Ngân và Nguyễn Thị Định .
#Ajithu xem tiếp
Review BÌNH NHƯỠNG QUÁN - 28 Nguyễn Thị Định (từ Trần Duy Hưng rẽ vào)
Đồ ăn khá là ngon
Em có gọi :
Lẩu xương khoai tây: đầy đặn, đậm đà, xương hầm thơm - nhưng e khuyên những ai đi từ 3 người trở lên hãng gọi lẩu này vì nồi khá nhiều, 2 người ăn mà muốn gọi thêm món nữa thì sẽ không ăn nổi đâu.
Há cảo chiên: thật sự là e thấy rất ưng món này, vỏ bánh mềm, nhân thịt hẹ ngọt ngon. Thật sự là món nên thử
Dương sỉ xào thì e không thích lắm, có lẽ e ăn không hợp.
Rất nhiều người bảo giá thành đắt, e thì thấy bình thường, giá hợp với chất lượng và dịch vụ.
Cái ưng nữa là các bạn nhân viên khá nhiệt tình, còn xinh nữa. Các bạn nhân viên đều là người Triều Tiên, nhưng nói tiếng việt khá siêu. Hôm nay e còn được nghe biểu diễn nhạc sống của Triều Tiên khá là vui nhộn.
Thỉnh thoảng đổi gió đến đây ăn cũng khá thú vị.
E thấy trong thực đơn có canh dồi thần thánh nữa )) sẽ ủng hộ quán lâu dài xem tiếp
Góc khen 10 vạn 8 nghìn lần
T nghiện bánh mỳ, t dành cả thanh xuân để tìm tiệm bánh mỳ ngon. Thế rồi sáng nay t đi qua ngõ 1 Nguyễn Thị Định t thấy xe bánh mỳ rất đông khách. T mua bánh mỳ pate trứng t bất ngờ luôn. Bánh to vch, nhiều pate nhiều nộm. T nghĩ t ăn cái này no đến tận trưa, t thề đây là tiệm t ăn thấy ngon nhất từ trc đến nay.
Bánh to ú ụ ra có 15k.
Văn t hơi củ chuối.
Nhưng các m nên thử, đảm bảo k muốn ăn chỗ khác.
Dc: sau toà eurowindow 27 trần duy hưng xem tiếp
REVIEW CHUYẾN ĐI QUY NHƠN CỰC NGẦU.
PHƯƠNG TIỆN
Mình với gia đình về Quy Nhơn với chuyến bay Vietjet lúc 7h15 sáng mình đi khoảng 1h45 phút mới đến Quy Nhơn.
Book xe trước 1 tuần khi đi chơi để tiện đón về Khách Sạn và hôm sau đi Tour luôn.
Sân bay về nhớ ghé thăm Chùa Thiên Hưng đẹp vô hồn cực lạc lối về. Tháp Đôi - Ghềnh Ráng Tiên Sa - Mộ Hàm Mặc Tử trong TP Quy Nhơn nên để ngày hôm sau đi biển Kỳ Co - Hòn Khô rồi ghé Qua cho tiện.
NGHỈ NGƠI
Nhà mình đặt ở Khách sạn Hải Âu giá ngày thường từ 800k/đêm đến 1200k/đêm. Vào mùa Du Lịch giá khoảng 1500k/đêm đến 2000k/đêm.
Mình chia sẻ các bạn nên đặt phòng ở các khu vực trung tâm TP tiện cho việc đi lại và ăn chơi buổi tối.
Mình được biết có rất nhiều HomeStay giá rẻ tầm 300k/đêm đến 500k/đêm thôi.
ĐIỂM ĂN UỐNG
Ăn sáng bún rạm, bún sứa 20k quán Út Hạnh đường Nguyễn Tất Thành.
Ốc đủ loại đồng giá 15k đến 20k đường Tăng Bạch Hổ quán Thúy Kiều chiều tối.
Bánh hỏi cháo lòng quán Hoa Sen đường Nguyễn Tất Thành buổi sáng. Buổi chiều bánh hỏi thịt heo, bún đậu mắm tôm ở Diên Hồng.
Bánh canh Chị Út 10k, bánh cuốn 8k đường Ngọc Hân Công Chúa buổi chiều.
Nem nướng, chả cuốn 15k/đĩa ngã tư Trần Bình Trọng và Phan Bội Châu buổi chiều.
Bánh xèo tôm nhảy Anh Vũ, Gia Vỹ, Ông Hùng 21k/cái đường Diên Hồng buổi chiều.
Bánh bèo, bánh hỏi, bánh gói đủ bánh mà không nhớ tên bánhquán Bà Xê đường Nguyễn Tất Thành buổi chiều.
Fan các loại bánh giống ở Huế mình đi ăn ở An Nhật Gia Viên đối diện KDL Tháp Đôi.
Fan của cơm có thể ăn ở cơm niêu Hội An hoặc cơm niêu Mộc Viên đường Nguyễn Tất Thành & Cầu Hà Thanh 1, cơm nhà 1989 đường Mai Xuân Thưởng. Cơm gà giá văn phòng ăn ở Bảy Quán đường Mai Xuân Thưởng. Còn nếu ăn đặc sản gà thì ăn Gà chỉ Sáu Cao 1 khu Bông Hồng gần KDL Ghềnh Ráng.
Fan của các món nhậu đủ món có thể qua Nguyễn Thị Định, hải sản ngon cua ghẹ tôm Nhà hàng Liên Thành đường Xuân Diệu cả ngày.
Combo trọn gói rất nhiều giá 150k/2 người nhiều chỗ lắm nha. Còn nhiều mà chưa khám phá hết nha cả nhà.
LỊCH TRÌNH
NGÀY 1: ĐI ĐỒI CÁT PHƯƠNG MAI - ĐẢO KỲ CONGẮM SAN HÔEO GIÓTỊNH XÁ NGỌC HÒAKDN TRUNG LƯƠNGDL CỬA BIỂN.
Các điểm này ở Quy NhơnBình Định nhất định phải đến, phải đi hết vì cảnh quá đẹp, nước trong xanh veo véo, không khí khá yên tĩnh, đường phố ít xe và sạch sẽ nữa.
7h: Xuất phát đi qua Cầu Thị Nại vượt biển cách TP khoảng gần 10km, qua Cầu Thị Nại tới Đồi Cát Phương Mai mình chụp hình sống ảo trên đồi cát giống đồi cát ở Mũi Né nhưng thấp hơn.
8h30: Đặt tour đi Đảo Kỳ Co nơi đây còn gọi là Maldives Việt Nam. Bạn chọn cách đến đảo Kỳ Co, vé đi canô 2 chiều lặn ngắm san hô và ăn trưa 8 - 9 món hải sản 350k/người đến 370k/người, hoặc giá không ăn trưa 150k + vé vệ sinh môi trường đảo Kỳ Co 60k (giá này theo thời điểm). Đi canô khoảng 15 phút sẽ ra đến đảo Kỳ Co.
Hoặc đi đường bộ giá vé 100k/người vào cổng và hỗ trợ 300k đến 500k tùy theo số lượng cho nhà xe để đi lên dốc. Nhưng đi đường bộ View không đẹp và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nhưng không thiệt hại về người.Nước ở đây sạch cực, trong veo không tí rác nào, trên đó có vàng đen Titan đấy mình cũng mới biết đây thôi.
12h: Các bạn nên sắp xếp ăn trưa ở nhà hàng và nghỉ ngơi ở làng chài Nhơn Lý rồi chiều đi Eo GióTịnh Xá Ngọc HòaKDL Trung Lương luôn cho tiện đường xe chạy. Vé vào cổng Eo Gió 25k/người.
14h: Từ Eo Gió chạy thêm 7 km đến Khu dã ngoại Trung Lương người ta gọi đây là đảo Jeju của Việt Nam. Vé vào cổng 30k/người. Đi bộ xuống dốc để tắm biển ở bãi Cánh Tiên, có Xích Đu giữa biển nữa đó. Mọi người cũng có thể lựa chọn cắm trại qua đêm chỗ này.
16h: Đi đến KDL Cửa Biển vé vào cổng 20k/người. Nơi này cho các bé nhà mình sống ảo nhìn cũng đẹp.
17h: Lên ôtô trở về KS tắm rửa và đi ăn tối.
Các bạn nhớ đến Surf Bar 1 & 2 đường Xuân Diệu ngồi nhé, giá chỉ từ 20 - 50k mà View đẹp miễn bàn, ngồi ghế trên cát ngắm biển luôn. Có cafe Sblue nữa nhưng giá hơi cao.
Ngày 2: ĐI ĐẢO HÒN KHÔNGẮM SAN HÔCON ĐƯỜNG CÁT GIỮA BIỂNCHÙA PHƯƠNG MAIGHỀNH RÁNG TIÊN SAMỘ HÀM MẶC TỬTHÁP ĐÔI.
8h: Cũng theo con đường ra như đi Nhơn Lý, rẽ phải đi đến Nhơn Hải để đi đảo Hòn Khô. Giá canô đi ra đảo Hòn Khô khoảng 250k/người đến 270k/ người hoặc đi 2 đảo Hòn Khô & Kỳ Co giá 370k đến 390k/người cũng được tùy vào số lượng người đi của chuyến.
12h: Quay về nhà hàng tắm nước ngọt, ăn trưa và nghỉ ngơi.
14h: Trở về Thành Phố tham quan ở những điểm trong thành phố như KDL Ghềnh Ráng Tiên SaMộ Hàn Mặc TửTháp ĐôiĐi mua sắm làm quà cho bạn bè.
Toàn nào bánh ít, bánh hồng, chả ram tôm đất, tré, nem chua, chả cá, cá ngừ, mực một nắng, tôm đất sấy khô, cá cơm phơi sương, bánh đa nước cốt dừa, tổ yến, cá khô các loại ôi trời nhiều lắm ạ. Mua ở Phụng Nga hoặc Mận Khoa ở đường 61 & 58 Vũ Bảo.
17h: Lên ôtô về KS tắm rửa rồi lại tiếp tục khám phá các món ăn vặt, món nướng và nhậu. Ngày hôm sau ra sân bay.
CHI PHÍ
người, chưa tính chi phí đi máy bay ra và về, mua sắm đặc sản và phòng khách sạn.
Quy Nhơn còn giữ nguyên được vẻ hoang sơ chưa bị khai thác nhiều về du lịch hóa, nên các bạn xách balo và đi ngay thôi. Mọi người nhớ mang theo kem chống nắng và đồ bơi. Nghe nói mùa du lịch ở Quy Nhơn từ tháng 1 đến tháng 5 thời tiết dịu hơn tháng 6 đến tháng 10 thời tiết hơi nóng. Còn tháng 11 đến tháng 12 mưa và lạnh.
Như thường lệ, mong bài Review của mình có thể được tham khảo để chuyến đi của các bạn thú vị hơn. Sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc trong khả năng của mình.
Các bạn đi Quy Nhơn - Phú Yên liên hệ xe và tour các bạn này sẽ nhận giá rẻ và ưu đãi. Book trước 1 tuần thì rẻ thêm tý nữa. Tài xế thân thiện và nhiệt tình. Hướng dẫn viên tận tình và chụp hình cho mình suốt cả hành trình nhé mọi người.
Có cả đón sân bay Nội Bài - Quy Nhơn - Phú Yên nữa đấy.
Vì mình đã đồng hành cùng các bạn ấy rồi nên mình giới thiệu ạ. Đi du lịch như thế này mới chất không bị lừa tiền về dịch vụ trong chuyến đi của mình. An tâm để đưa gia đình đi chơi vui vẻ thoải mái hơn.
Book Xe 4chỗ --> 29chỗ: 0941.795.900 Bảo Anh
Giá từ 450k đến 3.000k tùy theo thời điểm, điểm đi tham quan, loại xe của nhà mình và phục vụ ăn đêm hay không.
Book tour đảo Kỳ Co - đảo Hòn Khô - đảo Cù Lao Xanh: 0969.404.143 Sika
Các bạn muốn đi đâu ăn uống rẻ cứ liên hệ các bạn ý. Vì các bạn này là người địa phương và làm dịch vụ cạnh tranh nên giá rẻ và hợp lý. Người làm dịch vụ có tâm và tốt bụng, nhất là nhà nào có em bé và người già, không tin các bạn cứ trải nghiệm. Mình đã đi và chia sẻ cho các bạn tham khảo nhiều hơn cho chuyến đi. Mình cũng chẳng mặc cả về giá nên book xe đi luôn phục vụ tốt mình tính thêm tiền típ cho bác tài uống nước thôi ạ.
Còn có Tour đi Phú Yên Gành Đá Đĩa đẹp lắmHoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Đạo diễn Victor Vũ đấyBảo Tàng Quang TrungKhu Sinh Thái Hầm Hô nữa nhưng mình không có thời gian để đi. Vì phải làm kiếm tiền
Mình cũng sẽ quay lại lần nữa để khám phá hết các điểm du lịch này. Các bạn đi nhớ Boss ảnh mình xem với nhé.
Đang hóng hóng đi nữa các bạn ạ xem tiếp
[Góc bực mình]
Hai lần trước mình đến ăn trực tiếp ở cửa hàng cơm sườn 47 đào duy từ thì vô cùng hài lòng về chất lượng sườn nướng ở đây và bạn bè đi cùng mình ai cũng khen. Mình thấy ngon nên về cũng quảng cáo vs bố mẹ ghê lắm, bảo bố mẹ nhất định phải 1 lần ăn thử cho biết. Cuối cùng thì trưa hnay, mẹ mình bảo gọi thử cơm về ăn xem thực hư nó nhứ thế nào. Vào trang của cơm sườn đào duy từ thấy nó có 3 chi nhánh, mình cứ nghĩ chất lượng các chi nhánh đều đảm bảo như nhau nên đã quyết định gọi cơm ở chi nhánh 40 Nguyễn Thị Định và các sự khó chịu bắt đầu từ đây
- Đầu tiên là mình đặt cơm từ 10h, bảo cửa hàng 11h giao cho mình mà đến 11h25 mình ms nhận đc. Cái này có thể do shipper nên mình cx có thể thông cảm được
- Khi nhận được cơm r thì cái đầu tiên thấy thất vọng là canh đc đóng trong cốc nhựa nhưng do chất lượng máy đóng hộp kém nên canh đã bị đổ chan chứa ra túi đựng
- Mất mỹ quan đã đành, đến khi mình và mẹ ngồi ăn thì thất vọng ko thể tả nổi. Lần đầu tiên trong đời mình đc ăn sườn nướng dai và cứng đến như vậy. Mình ăn sườn mà cứ tưởng mình đang cắn cao su vì xé mãi mới được. Đã thế sườn đc ướp còn chưa ngấm và đi kèm đó là 1 hộp nước sốt sườn ( gọi là sốt chứ nó loãng như nước canh ấy ) mà như mình ăn 2 lần trước ở 47 đào duy từ thì ko hề cần tới nước sốt do sườn đã vừa vị, ngon và mềm lắm r.
Dù không ngon nhưng vì nó đắt nên mình vẫn phải cố ăn hết. Các bác nếu có ai có ý định ăn cơm sườn đào duy từ thì mình khuyên nên đến cơ sở 47 đào duy từ và tránh xa cơ sở 40 nguyễn thị định này ra nhé.
P/s: mình lúc quên ko chụp lại nên ko có ảnh r, mong mấy bác thông cảm nhé xem tiếp
Tình hình thế này các bác ạ.
Hôm nay mình đi ăn ở đây. Ăn gần hết bát thì phát hiện ra con này. Gọi nhân viên ra thì nhân viên bảo " chị ơi đây là sâu rau ngót, rau nhiều quá bọn em rửa cũng khó nhìn thấy được" xong đi luôn k 1 lời xin lỗi. Các bác nhìn hộ em xem có phải con sâu rau ngót không?
Ra gặp anh quản lý, anh ấy buông 1 câu với thu ngân là " bát có sâu ấy bỏ đi k tính tiền nữa". Và cũng k có 1 lời xin lỗi nào. Mình ăn ở đây không phải lần đầu. Nhưng quá thất vọng về cách xử lý ở đây.
50 ngã tư Nguyễn Thị Định - Hoàng Ngân. xem tiếp
[Góc ăn dạo]
Phở cuốn Hương Mai - Số 23 Nguyễn Thị Định - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
Sau 3 tiếng xem Endgame khóc lóc các thứ thì em và nhỏ bạn thấy đuối sức. Chợt nhớ ra hôm trước thấy bài review nào đó nói phở cuốn quán này ngon bèn nhấc mông đi ăn thử.
1, Cảm quan lúc đầu: Quán có vẻ sạch sẽ, bày trí khá Việt Nam. Nhân viên mau lẹ. Tuy nhiên các bạn có vẻ không nhớ thứ tự khách đến trước đến sau lắm, chắc tại khách cũng đông nên em và bạn em ngồi khá lâu mà chưa có đồ ăn, 1 nhóm khác đến sau bọn em tầm 4,5 phút mà có đồ ăn trước?
1, Về phở cuốn:
Em không ưng lắm tại vì phở cuốn là được cuốn sẵn rồi bỏ lò vi sóng để làm nóng. Rau xà lách trong đó cũng hơi héo, chắc do phở cuốn từ sáng. Nhưng không mất vị lắm, thịt đậm đà và mềm. Ăn cũng tạm được.
Chấm điểm: 6/10
2, Về phở chiên phồng:
Mười mấy năm ở HN mà lần đầu em ăn luôn Giòn bên ngoài, bên trong bánh phở mềm. Món này em và bạn đều thích hơn phở cuốn. Cơ mà em thấy rau hơi nhạt hoặc có thể nói hơi sường sượng, chín không kỹ lắm. Hay cái này phải ăn tái nhỉ? Không mùi vị lắm. Hành tây chưa ngấm gia vị Được cái thịt bò ổn dù vài miếng hơi dai dai sao ý
Điểm: 7/10
3, Nước chấm: bình thường, không đặc sắc lắm, su hào hơi ngai ngái. Chắc do hên xui mà bát em không có một tý cà rốt nào luôn )) Điểm: 6/10
*Đánh giá chung: Quán tạm. Tuy nhiên em không định quay lại.
P/s: Hình của em là bọn em đói nên ăn hết phở cuốn, ăn sang phở chiên phồng rồi mới nổi máu review. Hình thật cũng giống hình mạng bên cạnh lắm. Được cái gọi mỗi 2 món mà ăn cũng chắc bụng phết.
Tổng thiệt hại: 1 phở chiên phồng, 1 phở cuốn (10 cái), 2 trà đá tốn 130k/ 2 người.
Liệu có phải do bọn em khó tính không nhỉ? Mọi người có hứng thì thử xem tại có khi tại khẩu vị bọn em không hợp. Thấy không đến mức như người ta review ý nên hơi thất vọng nhẹ ạ ))) Cảm ơn mọi người đã đọc Mong ad duyệt bài ạ.
Edit: Nước chấm đu đủ nhé )) Xin lỗi mọi người tại sự nhầm lẫn dở hơi này )) xem tiếp
Hôm trước đọc review của một chị về quán này nên rất muốn đi nhưng giá đồ ăn đắt đỏ nên cứ định bước chân đi thì ví lại kéo mình lại.
Nhưng mình nghĩ vất vả làm lụng rồi đôi khi phải xoã tý, cứ ki cóp rồi xong lại đến già chẳng kịp hưởng thụ gì. Thế là búng tay một cái, mình quyết định ăn một bữa tối ở Pyongyang Restaurant (Bình Nhưỡng Quán) trên đường Nguyễn Thị Định.
Đó không phải là một ý tồi. Nói đến Pyongyang mọi người thường nghĩ đến các buổi duyệt binh chân đi rầm rập, những xe tăng, trọng pháo, tiêm kích cơ hay tên lửa đạn đạo,... Nhưng thành phố có nhiều hơn thế các bạn ạ. Qua quán ăn Bắc Triều Tiên này, mình đã được trải nghiệm đồ ăn ngon và các em phục vụ dễ thương nữa.
Bước vào quán trong thần thái hùng vĩ như Thanos vừa đáp xuống Trái Đất, được các em chào :” ăn nhông a sê ố”. Mình bảo “nope, Vietnamese”. Em phục vụ đứng ngay cửa cười hiền như người yêu cũ hồi xưa cùng cái giọng tiếng Việt lơ lớ nghe nũng nịu vãi cc “anh ăn cơm ạ”. Xong hộ tống mình vào bàn góc phía trong.
Đậu xanh, quán gì toàn người Nam Triều Tiên, mỗi mình là người Kinh. Mình xem menu xong dõng dạc order bằng tiếng Việt làm mấy em ngồi bàn bên quay sang nhìn mình như một thế lực ghê gớm ngoài hành tinh. Chột dạ nên nói nhỏ lại. Em phục vụ dễ thương nói được cả tiếng Anh, tiếng Việt hỏi mình thân mật như là quen lâu rồi: “anh thích ăn cá ạ, thế ăn canh cá đi”. Lúc mình nói tiếng Kinh nhanh quá em nghe không kịp lại nói Tiếng Anh. Thực sự mấy em ở đấy quá giỏi vì mình nghe nói các em bị quản thúc chặt ko được ra ngoài, chẳng tiếp xúc với ai mấy ngoài khách đến ăn mà nói được tiếng Anh với tiếng Việt tốt như vậy. Nghĩ lại thấy mình kém cỏi biết bao, chạy Grab suốt ngày nói chuyện với người Anh, người Mỹ mà học có 1 ngoại ngữ thôi còn không ăn nên đọi, nói nên lời .
Về đồ ăn thì mình đánh giá ngon. 2 món mình thích nhất trên đời là Phở bò Hà Nội và canh cá thì ở đây mình đã gọi canh cá. Món chính gọi là cơm với mực xào cay. Thêm chai bia Bình Nhưỡng như trong ảnh 500ml giá 250k nhưng uống được phết. Giá đồ ăn tuy chát, 2 món cộng 1 bia hết 754k( trả bằng thẻ Visa tính thêm 2% but it’s alright) nhưng ngon miệng và món nào ngoài thật nó cũng nhiều hơn trong ảnh menu rất nhiều. Ăn thực sự no, không ăn hết đc đồ ăn. Ban đầu cứ nghĩ mỗi món ít nên mới gọi 2 món.
Không gian quán thì không đẹp nhưng sạch sẽ, thoáng và có sân khấu để biểu diễn nhạc sống. Trên tường dán biển “no camera” đúng phong cách Bắc Triều Tiên. Ngồi ăn thì xung quanh toàn dân Nam Triều Tiên. Hướng 1h có em áo đen thỉnh thoảng liếc mình, chắc thấy lạ. Ở đây chỉ được chụp đồ ăn thôi không đc chụp cái khác nên...
Các em phục vụ thì mình nghe nói toàn con cái tầng lớp tinh hoa ở Pyongyang mới đc sang đây làm. Đoán chắc là ai cũng giỏi ngoại ngữ, biết đàn hát. Tuy không xinh lắm nhưng em nào cũng trắng với nói chuyện đáng yêu vcc. Em dễ thg nhất có cái nốt ruồi ở má thì không nói đc tiếng Việt nên mình hỏi thì ngại ngại không nói gì. Nói chung dễ thương.
Nói chung thỉnh thoảng ăn sang tý với trải nghiệm để thêm hiểu biết cũng hay. Hài lòng sau một ngày nắng nôi mệt mỏi . xem tiếp
Thấy nhiều cơ sở. Cả trên Trúc Bạch và mình mua ở Nguyễn Thị Định xem tiếp
Em ở Nguyễn Thị Định nhưng không sành sỏi. Kính hội, các bô lão cho em xin địa chỉ ăn ngon với nhé. Em thích mấy kiểu vỉa hè: xôi, ốc, bánh trái...
Mong nhận được nhiều review có tâm ạ. Người bán đừng quảng cáo không em lại phải lên đây chê nha!!! xem tiếp